Vụ cố ý gây thương tích ở Thăng Bình (Quảng Nam): Gia đình nạn nhân lâm cảnh khánh kiệt

Thứ bảy, 02/05/2015 11:06

(Cadn.com.vn) - Cho rằng các cơ quan tố tụng không khách quan, cố tình “kéo rê” vụ án, chiều 24-4, sau khi HĐXX tiếp tục hủy buổi xét xử, chuyển hồ sơ cho CQĐT để điều tra bổ sung thì người nhà nạn nhân có những hành động phản ứng quyết liệt, nhiều người còn quá khích gây náo loạn phiên tòa khiến CAH phải tăng cường lực lượng bảo vệ.

4 NĂM CHƯA XONG VỤ ÁN

Anh Nguyễn Tăng Khắc Viện (trú thôn Phương Tân, xã Bình Nam, H. Thăng Bình, Quảng Nam), con ông Nguyễn Khắc Hiếu (1956) bức xúc phản ánh: Cha tôi bị nhóm người của ông Trịnh Xuân Hiền (1964) đánh thương tích đến 41%, nhưng nhóm người trên không bị cơ quan chức năng bắt giam. Đặc biệt, vụ án xảy ra đến nay đã 4 năm nhưng các cơ quan tố tụng H. Thăng Bình cứ kéo rê vụ án và đã 6 lần tuyên hủy án để điều tra bổ sung. “Không biết họ điều tra kiểu gì mà cứ hết Viện kiểm sát yêu cầu điều tra bổ sung rồi đến Tòa án trả hồ sơ. Trong khi đó, vụ việc xảy ra khiến cha tôi bị tàn phế, không đi lại được, mấy anh em tôi phải bỏ học để phụ giúp gia đình. Để chữa trị cho cha và theo vụ án này, đến nay gia đình tôi đã vay mượn, cầm cố thế chấp hơn 400 triệu đồng”- anh Viện bức xúc.

Trước sự việc trên, anh Viện gửi đơn cầu cứu khắp nơi nhưng qua nhiều lần xét xử, đến nay vụ án vẫn “dậm chân tại chỗ”. Theo đơn cầu cứu của anh Viện và qua điều tra ban đầu cho thấy, ông Nguyễn Khắc Hiếu và ông Trịnh Xuân Hiền cùng trú tại thôn Phương Tân có xảy ra mâu thuẫn. Tối 9-11-2011, ông Hiền gọi điện cho Nguyễn Thanh Cường (1991), Hoàng Tấn Quốc (1989) và ông Nguyễn Cân (trú cùng thôn) dùng đèn pin, tuýp sắt vây đánh làm cha ông chấn thương sọ não, vỡ bàng quang, đứt dây chằng chéo chân trái được người dân đưa đi cấp cứu và phải điều trị tại bệnh viện hơn hai tháng, hiện nay cha ông bị liệt nửa người bên trái, với tỷ lệ thương tích 41%.

Mặc dù vụ án xảy ra từ tháng 11-2011, nhưng đến cuối năm 2012, vụ việc mới được CQĐT tiến hành điều tra. Sau 5 lần phiên tòa đưa ra xét xử và phải tạm hoãn do thiếu nhân chứng và có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, mãi đến ngày 24-4-2015 TAND H. Thăng Bình tiếp tục đưa vụ án ra xét xử. Trong quá trình thẩm vấn, thấy có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, HĐXX quyết định trả hồ sơ yêu cầu tiếp tục điều tra bổ sung, làm rõ hành vi đối với ông Hoàng Tấn Quốc và ông Nguyễn Cân.

Có mặt tại tòa án sau khi HĐXX tiếp tục trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, Nguyễn Lịch (em trai ông Hiếu) cho rằng: “Vụ án xảy ra đã hơn 4 năm, ông Nguyễn Khắc Hiếu từ người khỏe mạnh, làm nghề biển và là trụ cột gia đình bỗng trở thành người tàn tật, gánh nặng của gia đình, việc tiểu tiện đi lại phải có người trợ giúp. Tuy nhiên, những người gây nên hậu quả vẫn bình chân như vại còn gì là công lý. Do vậy, sau khi HĐXX có quyết định tiếp tục trả hồ sơ để điều tra bổ sung, người nhà nạn nhân Hiếu đã phản ứng quyết liệt, náo loạn cả phiên tòa. Để không xảy ra những chuyện đáng tiếc, CAH Thăng Bình đã tăng cường lực lượng để ổn định phiên tòa, đồng thời động viên gia đình nạn nhân kiềm chế bức xúc…

Từ người khỏe mạnh, giờ mọi sinh hoạt của ông Hiếu phải trông nhờ con trai.

GIA CẢNH KHÁNH KIỆT

Chúng tôi tìm về nhà ông Hiếu ở quê nghèo Bình Nam, ngôi nhà cấp bốn trống hoác không có vật dụng gì đáng giá, nhìn ông Hiếu được con trai dìu, cố lê đôi chân khó nhọc. Kể với chúng tôi ngọn ngành sự việc, dù lời nói không còn trọn vẹn do bị di chứng sau đòn đánh hội đồng, ông Hiếu bảo rằng, ông Trịnh Xuân Hiền là người chủ mưu đưa hung khí cho Nguyễn Cân, Nguyễn Thanh Cường, còn Hoàng Tấn Quốc dùng đèn pin soi vào mặt ông, cũng chính ông Hiền hô bảo “đánh ông Hiếu chết đi có gì chú lo hết”. Cũng theo ông Hiếu, sau khi biết thông tin ông Hiền quan hệ bất chính với vợ mình, ông có gặp và lớn tiếng nên xảy ra mâu thuẫn với ông Hiền; còn nhà ông Cân ở sau lưng khu vườn nhà ông, nhiều lần ông Cân muốn thỏa thuận được ra mặt tiền đường Thanh Niên ven biển nhưng gia đình ông không chịu từ đó phát sinh mâu thuẫn. Đây chính là nguyên cớ ông Hiền kêu ông Cân, Cường, Quốc đánh ông trọng thương… “Vụ án giậm chân tại chỗ đã đành, điều tôi bức xúc nhất là tại sao những đối tượng gây ra hậu quả cho cha tôi vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Họ còn tung tin đã lo lót cho cán bộ từ thôn đến tỉnh, khiến người dân địa phương bất bình trước sự coi thường pháp luật, xem trời bằng vung”- anh Viện cho biết thêm.

Từ lúc ông Nguyễn Khắc Hiếu bị liệt nửa người, con trai anh Nguyễn Tăng Khắc Viện phải nghỉ học để chăm sóc cha. Để có chi phí thuốc men và “theo” vụ án, gia đình phải bán mảnh đất và vay mượn bà con hàng xóm để lo thuốc cho ông Hiếu, nay gia cảnh lâm vào khánh kiệt. Để đi tìm công lý, hai cha con ông Hiếu đã nhiều lần đến tất cả các cơ quan chức năng trong tỉnh kêu cứu.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Mạnh Dũng, Phó Chánh án TAND Thăng Bình cho biết, HĐXX quyết định trả hồ sơ vụ án hình sự Trịnh Xuân Hiền, Nguyễn Thanh Cường bị VKSND Thăng Bình truy tố về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 3 điều 104 Bộ luật Hình sự để VKSND Thăng Bình điều tra bổ sung về hành vi của ông Nguyễn Cân trong vụ án để xác định vai trò đồng phạm của ông Cân. Trên cơ sở đó, xem xét trách nhiệm hình sự của Cân đối với thương tích ông Hiếu; xem xét lại việc miễn trách nhiệm hình sự đối với ông Hoàng Tấn Quốc, vì Quốc là đồng phạm với vai trò giúp sức tích cực trong vụ án rất nghiêm trọng; điều tra làm rõ đặc điểm của 2 đoạn tuýp sắt mà Hiền và Cường đã dùng để gây thương tích cho ông Hiếu…

Trước vụ án trên, dư luận trong và ngoài tỉnh đang chờ đợi sự phán quyết đúng người, đúng tội của cơ quan tiến hành tố tụng H. Thăng Bình đối với những đối tượng gây ra vụ án trên nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho nạn nhân Nguyễn Khắc Hiếu.

P.V